"Tiêu tặc" lộng hành, chủ vườn uất nghẹn

Thứ năm, 25/12/2014 10:37

(Cadn.com.vn) - Liên tiếp trong vòng 1 tháng, "tiêu tặc" đã 2 lần đột nhập vườn tiêu của ông Nguyễn Văn Hữu (1968, trú xã Tâm Thắng, H. Cư Jút, Đắc Nông) để tàn phá 430 trụ tiêu đang cho thu hoạch, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Điều đáng nói, sau khi phá hoại, chúng còn để lại những lời lẽ khiêu khích khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

CAH Đắc Mil khám nghiệm hiện trường vụ chặt tiêu tại vườn tiêu ông Hữu
vào cuối tháng 11-2014.

1 tháng, mất hơn 1,5 tỷ đồng

Sáng 23-12, ông Hữu dẫn chúng tôi ra vườn tiêu ở thôn Nam Định (xã Đắc Gằn, H. Đắc Mil) đang héo lá mà nước mắt lưng tròng: "Hết rồi chú ơi. Vườn tiêu bị chặt trụi. Gia đình tôi trắng tay. Bây giờ lấy chi mà ăn, tiền đâu để nuôi con học đại học đây!". Chuyện xảy ra từ sáng 22-12, gia đình ông Hữu chạy xe máy từ nhà ở xã Tâm Thắng vào khu rẫy ở thôn Nam Định (nhà cách rẫy khoảng 25km) thì tá hỏa phát hiện 210 trụ tiêu bị chặt đứt gốc, lá héo khô. Ông Hữu nhanh chóng trình báo cơ quan CA. Cùng ngày, đoàn công tác gồm CAH Đắc Mil, VKSND cùng cấp, Phòng Nông nghiệp, Phòng Tài chính H. Đắc Mil đã đến vườn tiêu ông Hữu để lập biên bản, đồng thời thống kê tài sản thiệt hại.

Đây là lần thứ 2 vườn tiêu của ông Hữu bị kẻ gian tàn phá trong vòng 1 tháng qua. Ông Hữu kể: "Vào cuối tháng 11, khi chúng tôi vào thăm rẫy cũng phát hiện 220 trụ tiêu bị chặt phá. Giống như lần này, chúng dùng dao cắt trụi những trụ tiêu to bằng 2 người ôm đang cho thu hoạch, còn những trụ tiêu bé, mới trồng 1-2 năm thì chúng không phá. Tổng cộng chúng đã đốn hạ 430 trụ tiêu, thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện gia đình còn khoảng 100 trụ tiêu, chúng tôi lo lắng không biết lúc nào kẻ gian sẽ chặt tiếp".

CA thu giữ tấm bảng "tiêu tặc" để lại thách thức chủ vườn.

Đã phá hoại còn thách thức 

Trong 2 lần phá hoại vườn tiêu, kẻ gian đều lựa chọn thời điểm vợ chồng ông Hữu về nhà để ra tay nên chứng tỏ chúng rất hiểu lịch sinh hoạt của chủ vườn. Sau khi phá, "tiêu tặc" còn để lại những thông điệp khiêu khích gia đình. Cụ thể, trong lần phá hoại tiêu mới nhất được phát hiện vào ngày 22-12, kẻ gian viết lên hòn đá trong rẫy dòng chữ: "Ăn cướp!", còn lần phá hoại vào cuối tháng 11-2014, kẻ gian buông lời thách thức với chủ vườn, khi viết lại trên tấm gỗ dòng chữ: "Em chào đại ca! Đánh nhau không?". "Sau khi nhận được thông điệp thách thức, vợ chồng tôi lo sợ kẻ gian sẽ phá hoại tiếp nên đã báo ngay cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn. Khi CA đang điều tra thì kẻ gian lại manh động ra tay phá hoại tiếp. Chúng thật liều lĩnh" - ông Hữu kể.

Vườn tiêu ông Hữu bị kẻ gian tàn phá, được gia đình phát hiện vào ngày 22-12.

Cũng theo ông Hữu, trong cuộc sống, ông có mâu thuẫn với 2 người bà con tên H. và T. (cùng làm rẫy ở thôn Nam Định) nên nghi ngờ 2 người này có liên quan đến vụ phá hoại. Ông Hữu cũng trình báo nghi ngờ này cho CA.

Trung tá Phạm Văn Bách - Trưởng CAX Đắc Gằn (H. Đắc Mil) cho biết, 430 trụ tiêu của ông Hữu bị chặt phá trong 2 lần đều là tiêu đã trồng được 4 - 5 năm, đang cho thu hoạch. Trong lần phá hoại tiêu đầu tiên, CAX đã thu giữ tấm bảng ghi nội dung thách thức chủ vườn nói trên, đồng thời theo nghi vấn của gia đình, CAX có mời một số người lên làm việc nhưng những người này không thừa nhận hành vi phá hoại. "Vụ án này không thuộc thẩm quyền điều tra của CAX. Thế nhưng qua nhìn nhận ban đầu, đây là vụ hủy hoại tài sản. Việc điều tra gặp khó ở chỗ  rẫy bị phá ở nơi vắng, ít người qua lại. Kẻ gian dùng dao chặt tiêu nên không để lại dấu vết gì. Chủ vườn cũng không biết tiêu bị chặt chính xác vào thời điểm nào..." - Trung tá Bách tiết lộ.

Hữu Phúc